Những người lính thông tin trên tuyến đường Trường Sơn

Hồ Chiến, Trọng Hoàng-Thứ hai, ngày 20/05/2024 09:57 GMT+7

VTV.vn - Những chiến sỹ thông tin anh dũng phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ trên chiến trường đã góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong chiến tranh, việc giữ thông tin liên lạc là vô cùng quan trọng. Bác Hồ từng khẳng định: "Việc liên lạc là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi".

Những lời dạy này đã trở thành kim chỉ nam cho những người lính thông tin, luôn nỗ lực giữ thông tin liên lạc thông suốt dù có phải hy sinh thân mình. Những chiến sỹ thông tin anh dũng phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ trên chiến trường đã góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Vào chiến trường năm 1967, ông Nguyễn Văn Tợi, thuộc tiểu đoàn 133, Bộ tư lệnh thông tin, sau đó chuyển sang Trung đoàn 596, thuộc Bộ tư lệnh 559, ông Tợi cùng đồng đội tham gia kéo đường dây thông tin trần từ Quảng Bình vượt Trường Sơn, phục vụ mặt trận B5 ở Khe Sanh, đến chiến trường Đường 9 Nam Lào. Dưới mưa bom bão đạn, các chiến sỹ phải vượt qua nhiều sông suối hiểm trở, nhưng thông tin liên lạc luôn phải được đảm bảo thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Tợi, cựu chiến binh TP Đồng Hới, Quảng Bình, kể lại: "Nhiệm vụ của tổ thông tin chúng tôi là phải vượt sông để nối thông liên lạc. Con sông đó có chiều ngang 200m. Để chuẩn bị cho vượt an toàn, cả tổ là 32 đồng chí. Trên 10 chuyến vượt sông qua an toàn, khi vượt sông qua an toàn rồi, tiếp tục nối đường dây. Sau khi bị địch đánh phá, đã kịp thời phục hồi cho thông tin ở chiến trường."

Trung đoàn 596 đã cùng các lực lượng thông tin khác, kéo trên 2.000 km đường dây từ Quảng Bình đến Kon Tum, góp phần đảm bảo liên lạc cho chiến trường. Sau ngày đất nước thống nhất, rời quân ngũ, ông Tợi đảm nhiệm các chức vụ trong Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Hới.

Ông Nguyễn Văn Tợi chia sẻ: "Tôi thường nhắc nhở anh em, người lính cụ Hồ là phải làm gương cho con cháu, giáo dục cho con cháu biết thế hệ cha ông của mình đã cống hiến trong sự nghiệp giải phóng tổ quốc và phải làm tốt trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ngày nay."

Dấu ấn của những cựu chiến binh Trung đoàn 596 còn lưu giữ trong những mô hình chiến trường xưa mà ông Tợi dày công chế tác. Mỗi cây cảnh đều gắn với một địa danh như: Hang Lèn Hà, Cổng Trời, Cù Bai... Từ những mô hình ấy, các thế hệ con cháu có thể tìm hiểu truyền thống hào hùng của cha anh đi trước. "Địch đánh phá rất ác liệt, ngày và đêm ngăn chặn. Với bản lĩnh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thông tin như mạch máu. Thà hy sinh nhưng mạch máu phải được lưu thông".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước