Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng

Bảo Hân-Thứ ba, ngày 07/05/2024 20:15 GMT+7

Thế Minh giới thiệu món rau câu cuốn cho Huỳnh Lập.

VTV.vn - Valerie, Thế Minh trổ tài làm rau câu trái cây, Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng, Puka “đòi” làm cho con ăn.

Vào những ngày hè nóng nực, rau câu là một món tráng miệng được nhiều người yêu thích bởi vừa giải nhiệt lại có nhiều mùi vị, hình dáng đẹp mắt. Đặc biệt là các loại rau câu trái cây bởi mang đến hương vị ngọt nhẹ, tươi ngon, mát mẻ cho người thưởng thức.

Để có món rau câu đẹp và ngon, Chef Lương Tú Tiến – Bếp trưởng Sugar Town Bakery tiết lộ yêu cầu tiên quyết là phải lựa chọn các loại trái cây tươi ngon đẹp mắt, có hương vị đặc trưng để cho ra thành phẩm tươi ngon nhất. Tiếp đến là chú ý liều lượng bột rau câu, nếu nhiều quá sẽ bị đông cứng, nếu ít quá thì sẽ bị lỏng. Tuy nhiên, với hai vị khách chưa có kinh nghiệm làm bếp, Puka dí dỏm đưa ra tiêu chí: “Chưa cần biết ngon hay dở, chỉ cần đặc là được”.

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 1.

Khách nước ngoài thưởng thức rau câu trái cây.

Thường dùng nước cam trong bữa sáng khi còn sinh sống tại Đức, Thế Minh quyết định lấy làm món thạch tạo hình trái cam với nguyên liệu chính là cam kết hợp cùng nước cốt dừa. Sự kết hợp này được anh lý giải là vừa gợi nhớ nước Đức, vừa có yếu tố Việt Nam.

Ý tưởng thú vị nhưng đến thực tế triển khai thì mọi thứ lại trở nên rối. Hết ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, hóng hớt bếp đối phương, Thế Minh lại khiến mọi người sốt ruột bởi các thao tác đầy luống cuống. Đã vậy, những lời hỏi thăm liên tiếp từ ba chị em Puka – Huỳnh Lập – Tuyền Tăng lại càng khiến anh “đau khổ” khi phải giải thích về cách làm của mình.

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 2.

Thế Minh vào bếp.

Phải nhờ đến sự trợ giúp từ bạn gái thì món rau câu trái cam của Thế Minh mới thành hình. Rau câu không quá ngọt, có độ giòn của trái cây thái nhỏ, dai dai của phần sữa dừa. Đặc biệt, sự kết hợp giữa rau câu bình thường với rau câu dẻo đã gây ấn tượng với Puka, khiến cô nàng tấm tắc: “Sau này em có con em sẽ làm giống vậy cho con em ăn. Em bé sẽ rất thích món như vầy”.

Có biệt danh Minh “gỏi cuốn” bởi bất cứ thứ gì cũng có thể cuốn với bánh tráng, nam Việt kiều cũng tranh thủ “rủ rê” Huỳnh Lập “chuột bạch” cách ăn độc lạ của mình này khiến nam diễn viên vô cùng thích thú.

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 3.

Thế Minh vào bếp

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 4.

Rau câu trái cây của Thế Minh hoàn toàn chinh phục Ban Giám khảo.

Về phía Valerie, cô nàng thử sức với món rau câu tạo hình chiếc bánh có 3 lớp. Lớp dưới cùng là rau câu làm từ dâu tây, chanh dây, xoài, bên trên phủ kem tươi và trên cùng là phần vụn bánh.

Do chưa có kinh nghiệm, Valerie sử dụng quá nhiều trái cây so với bột rau câu nên suýt nữa món thạch này đã không thể đông lại. Tuy kết cấu của phần rau câu còn chưa chặt chẽ, thiếu đi vị ngọt nhưng sự nỗ lực của Valerie đã được Chef Tú Tiến cùng Puka, Huỳnh Lập ghi nhận và trao giải ‘chiến thắng’ (chính bản thân mình).

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 5.

Valerie vào bếp.

Nhập gia tùy tục: Huỳnh Lập “chuột bạch” rau câu cuốn bánh tráng - Ảnh 6.

Valerie vào bếp.

Còn Thế Minh thì nhận giải ‘chiến thắng hơn’ với chiếc huy chương Vàng đặc biệt từ gia đình Nhập gia tùy tục.

Nhập gia tùy tục - 06/5/2024

Nhập gia tùy tục: Khách Tây nấu ếch khiến Puka, Huỳnh Lập “ngã ngửa” Nhập gia tùy tục: Khách Tây nấu ếch khiến Puka, Huỳnh Lập “ngã ngửa” MC Tuyền Tăng nhờ Nhập gia tùy tục “gửi tín hiệu tới vũ trụ” MC Tuyền Tăng nhờ Nhập gia tùy tục “gửi tín hiệu tới vũ trụ” Nhập gia tùy tục: Chàng trai Hàn Quốc nấu miến lươn khiến Puka ám ảnh Nhập gia tùy tục: Chàng trai Hàn Quốc nấu miến lươn khiến Puka ám ảnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước