Hàng nghìn hecta lúa phải canh tác bằng nước bẩn vì sông ô nhiễm

Anh Tuấn, Chu Thanh-Thứ năm, ngày 21/03/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Giờ đây, để một vụ mùa canh tác suôn sẻ, thuận lợi, người dân ở một số địa bàn ở Hưng Yên, Bắc Ninh còn có thêm một nỗi lo khác, vì phải "trông" cả chất lượng nước tưới.

Theo người dân canh tác tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, thời điểm này lúa mới cấy xong, nhu cầu nước tưới dưỡng cần hơn bao giờ hết. Không có nước thì lúa chết. Nên có nước bẩn bơm vào vẫn còn hơn không. Nguồn nước phục vụ canh tác cho hơn 4.000 hecta lúa ở Hưng Yên - chủ yếu từ sông Bắc Hưng Hải. Nhưng nước sông lúc nào cũng đen như nhớt thải. Nên bơm vào ruộng đến đâu, nước bẩn nhuộm màu cho gốc lúa đến đó.

Cũng cùng chung tình cảnh không có sự lựa chọn nào khác - người dân tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh đang phải canh tác bằng thứ nước không thể đen hơn, khi bơm trực tiếp từ con sông Ngũ Huyện Khê vốn nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống.

Nước bẩn là điều mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng khi sủi bọt, bốc mùi hóa chất thì có độc hại hay không, ảnh hưởng tới cây lúa như thế nào thì lại chưa từng được cơ quan nào nghiên cứu đánh giá để cảnh báo. Còn người dân thì cũng chỉ biết đoán vì những cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan của mình.

Khi cả cánh đồng không có nước sạch thì nước bẩn, nước ô nhiễm - vẫn là thứ mà bà con ngóng đợi vì ai cũng muốn dẫn nước về ruộng của mình.

Còn với nhiều hộ - vì không muốn tiếp tục canh tác bằng nước bẩn - nên từ lâu - họ đã có một lựa chọn khác: đành chấp nhận để ruộng bỏ hoang, không cấy lúa trên cánh đồng này nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước