NSƯT Chiều Xuân nhớ sân khấu điên cuồng, đêm nằm nước mắt chảy ròng ròng

VTV3-Thứ ba, ngày 23/04/2024 14:07 GMT+7

VTV.vn - "Tôi nghĩ rằng mình không thể sống chồng nuôi mãi được nên tôi mới xin nhà hát tạm thời ra khỏi nhà hát để mở công ty", NSƯT Chiều Xuân kể lại.

NSƯT Chiều Xuân sinh năm 1967 tại Hà Nội. Cô là tên tuổi có tiếng trong giới điện ảnh Việt Nam. NSƯT Chiều Xuân sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn Đức Đọc nên ngay từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã tới xem bố dựng các tác phẩm sân khấu. Từ năm 1990, với vai diễn trong bộ phim Mẹ chồng tôi, Chiều Xuân đã vụt sáng bằng lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt sáng và ánh mắt đầy cảm xúc. Mọi vai diễn dù trên sân khấu hay phim ảnh, từ khi còn là sinh viên cho tới nay khi đã là NSƯT kỳ cựu, nghệ sĩ Chiều Xuân đã trở thành nàng thơ trong lòng nhiều đạo diễn và quý vị khán giả.

Nói về bản thân, NSƯT Chiều Xuân nói đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, cô cũng là người đôi lúc rất mạnh mẽ, mãnh liệt, bởi cuộc sống phải lúc nào cũng theo ý mình. Năm 2023, NSƯT Chiều Xuân xuất hiện trong ba dự án phim và kịch kinh dị, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Nữ nghệ sĩ cho hay năm vừa qua là một sự thử thách rất lớn với cô, một sự trở lại đầy mới mẻ. Nhưng đó là điều đã định sẽ đến bởi ngọn lửa yêu nghề luôn bùng cháy trong lòng cô.

"Thực ra, đạo diễn mời tôi đóng phim thì câu đầu tiên hỏi là tại sao tôi rời xa sân khấu. Tôi trả lời rằng tôi rời xa sân khấu để tôi yêu nó hơn và thực lòng, câu hỏi ấy đã chạm đến điều tận cùng của một người diễn viên" - NSƯT Chiều Xuân bộc bạch - "Tôi đã có sẵn một nguồn năng lượng ở đó. Tôi mong muốn các đạo diễn, đồng nghiệp hiểu rằng tôi sẽ làm được".

NSƯT Chiều Xuân nhớ sân khấu điên cuồng, đêm nằm nước mắt chảy ròng ròng - Ảnh 1.

Nhớ lại quãng thời gian tời xa sân khấu, NSƯT Chiều Xuân tâm sự sự dừng lại không hẳn vì để tích lũy thêm kiến thức rồi mới tiếp tục mà còn vì sau những vai chính kịch, cô đã làm nhiều vai diễn nổi loạn. Nhiều người đã hỏi cô đâu là dạng vai sở trường của mình. NSƯT Chiều Xuân sở hữu tố chất cần có của một diễn viên, kết hợp với sự lao động và học tập để có thành công. Nhưng cô lựa chọn rời đi lĩnh vực đam mê của mình còn bởi cuộc sống mưu sinh.

"Trong những năm 1996 - 1997, cuộc sống của diễn viên rất chật vật, dù tôi là là một trong những diễn viên nổi bật của nhà hát kịch Việt Nam nhưng chuyện đó không đơn giản tí nào" - nữ nghệ sĩ kể - "Khi tôi về làm dâu nhà bố Đỗ Nhuận, vợ của anh Đỗ Hồng Quân thì trong một khoảng thời gian rất dài anh Quân một mình cáng đáng nuôi cả gia đình. Nên tôi nghĩ rằng mình không thể sống chồng nuôi mãi được nên tôi mới xin nhà hát tạm thời ra khỏi nhà hát để mở công ty".

"Đến khi tuổi già ập đến, có những đêm nằm nước mắt chảy ròng ròng, nhớ sân khấu điên cuồng, nhớ ánh đèn, nhớ bạn diễn và những gì mình đã trải qua. Lòng mình đang mong muốn đốt lại ngọn lửa trong mình thì không thể không gia được", cô nói.

Hiện tại, ngoài trở lại với diễn xuất, NSƯT Chiều Xuân còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Cô đã chia sẻ nhiều tác phẩm của mình trên mạng xã hội và được nhiều khán giả bày tỏ niềm yêu thích.

Hai ái nữ của NSƯT Chiều Xuân Hai ái nữ của NSƯT Chiều Xuân

VTV.vn - Hai con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân đều xinh đẹp và tài năng. Tuy nhiên, mỗi người lại lựa chọn con đường sự nghiệp khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước