Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt

Lưu Phương/ Ảnh: ĐPCC-Thứ sáu, ngày 26/04/2024 08:12 GMT+7

VTV.vn - Những vấn đề của nhà bà Hai trong “Lật mặt 7: Một điều ước” phản ánh sinh động thực tế nhiều gia đình đang trải qua hiện nay.

Khóc, cười cũng một chữ "thương"

Lần đầu tiên làm phim về đề tài gia đình, không mời ngôi sao hạng A, không nhấn mạnh những mâu thuẫn kịch tính, đạo diễn Lý Hải khai thác những lát cắt giản dị trong cuộc sống trong Lật mặt 7: Một điều ước nhưng vẫn lấy được nhiều tiếng cười và nước mắt của người xem.

Bà Hai (nghệ sĩ Thanh Hiền) tần tảo sớm hôm nuôi lớn 5 người con từ ngày thơ bé. Khi lớn lên, chỉ có Ba Lành (Đinh Y Nhung đóng) là sống ở gần nhà bà để đỡ đần chăm sóc, còn 4 người con khác là Hai Khôn (Trương Minh Cường), Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên), Năm Thảo (Trâm Anh), Sáu Tâm (Trần Kim Hải) lưu lạc đi khắp nơi mưu sinh.

Một lần bà Hai bị tai nạn gãy chân nhưng không người chăm sóc nên các con chia nhau đưa bà về nhà một tuần để phụng dưỡng. Ban đầu khán giả sẽ nghĩ rằng con cái bà Hai không hiếu thảo khi đùn đẩy trách nhiệm với nhau. Thế nhưng, khi cùng bà đi dọc từ Bắc đến Nam thì người xem mới hiểu rõ hoàn cảnh bất đắc dĩ của người con với 5 gia đình nhỏ có những nỗi lo toan, khó khăn riêng trong cuộc sống. Các tình huống trong phim theo nhịp khá nhanh, khiến khán giả có lúc vui vẻ, xúc động, hồi hộp… theo từng gia đình nhỏ, để tìm ra câu trả lời cho "một điều ước" của người mẹ là gì.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hiền hoá thân xuất sắc vai diễn bà Hai.

Đề tài tình cảm mẹ con, gia đình quen thuộc nhưng không bao giờ cũ, lại càng có nhiều nét mới mẻ hơn qua góc nhìn của Lý Hải. Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế trong phim phản ánh đúng nỗi lòng của mọi người, nhất là giới trẻ. Mỗi độ tuổi đều có những thử thách phải đối diện trong cuộc sống. Chính lúc khó khăn là khi mọi người có thể tìm đến vòng tay che chở của gia đình.

Người mẹ trong phim tuy có vẻ ngoài lam lũ nhưng luôn cư xử nhẹ nhàng, từ tốn khiến con cái phải nể phục. Bà luôn miệng cám ơn, xin lỗi con cháu dù là việc nhỏ nhất. Những lời cám ơn, xin lỗi tưởng đơn giản nhưng lại ít được nói ở nhiều gia đình Việt Nam, vì ngại thể hiện tình cảm. Tuy nhiên đây mới là phương thức giao tiếp để thấy mọi người đều bình đẳng. Từ những lời cám ơn, xin lỗi này mà mọi người mới có cơ hội mở lòng với nhau.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 2.

Oanh Kiều trong vai bà Hai lúc trẻ với nhiều cảnh xúc động.

Điểm hay nhất của phim là không khai thác câu chuyện theo hướng bi luỵ, thê lương để lấy nước mắt. Các nhân vật trong phim đều là những người tốt, luôn có ý chí vươn lên và yêu thương gia đình. Đôi khi chỉ vì những trắc trở gặp phải trong cuộc sống mà vô tình làm tổn thương người thân, đặc biệt là cuốn theo cuộc sống mà trở nên vô tâm với mẹ.

Bà Hai là người phụ nữ dịu dàng, tần tảo, thương con nhưng mạnh mẽ, tinh tế và quyết đoán. Bà âm thầm hỗ trợ, đối xử công bằng và luôn định hướng các con chủ động tự mình tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nét duyên từng vai diễn

Dàn diễn viên trong Lật mặt 7: Một điều ước không phải là những cái tên nổi đình đám nhưng mỗi người đều cống hiến trọn vẹn với vai diễn của mình, từ diễn viên lớn tuổi cho đến trẻ em. Phim có lực lượng diễn viên đông đảo lên đến 50 người nhưng mỗi người đều nhập vai tốt, hoá thân thành nhân vật trọn vẹn ngay từ những giây phút đầu tiên họ xuất hiện trên màn ảnh.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên gây bất ngờ với nhân vật Tư Hậu, người đàn ông vùng biển.

Các diễn viên nữ không trang điểm, thậm chí còn hoá trang để xấu hơn. Trang phục của từng nhân vật cũng được chăm chút kỹ lưỡng, phù hợp xuất thân, nghề nghiệp, tính cách… Nhờ vậy đã tạo thiện cảm cho khán giả ngay từ phần ngoại hình, tăng thêm cảm xúc khi xem phim.

Bước tiến của chuỗi phim Lật mặt và "thương hiệu" Lý Hải

Lời thoại phim tương đối nhiều, ở phần đầu phim khiến người xem đôi chỗ cảm thấy sự ồn ào thái quá. Do ôm trong lòng rất nhiều câu chuyện nhỏ nên các sự kiện diễn ra liên tục nhưng vẫn thiếu khoảng lặng để khán giả lắng lòng mình lại. Mạch phim tốt dần về phía cuối và kết thúc trọn vẹn lắng đọng nhiều cảm xúc.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 4.

Đạo diễn Lý Hải trên phim trường "Lật mặt 7: Một điều ước"

Phim không có các cảnh hành động, những pha rượt đuổi thót tim, thay vào đó là nét đẹp gần gũi đậm chất thơ của các địa phương Hà Nội, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Lâm Đồng… Đặc biệt là làng K’Long K’Lanh ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng là nơi có cảnh đẹp hoang sơ.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 5.

Ngôi nhà và cánh đồng hoa bất tử được xây dựng mới để làm bối cảnh quay phim.

Lật mặt 7: Bộ phim dành cho gia đình Việt - Ảnh 6.

Không gian xinh đẹp của vùng đất K'Long K'Lanh còn hoang sơ ở Lâm Đồng.

Đạo diễn Lý Hải tiếp tục phát huy sở trường biên kịch, đạo diễn, dựng phim, sản xuất và góp một vai nhỏ trong phim. Lật mặt 7: Một điều ước đánh dấu sự tiến bộ lớn của anh trong vai trò biên kịch, đạo diễn. Nếu những phần phim trước đều ít nhiều có "sạn" trong cách triển khai câu chuyện, tình huống, diễn xuất... thì phần 7 tròn trịa và chắc tay hơn. Đây là phần phim xúc động và có chất lượng tốt nhất trong chuỗi Lật mặt đình đám. Với sự thấu hiểu tâm lý người Việt, tình yêu cảnh đẹp, văn hoá, con người quê mình... phim không chỉ dành cho khán giả trong nước, mà còn có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Phần 7 của phim Lật mặt hiện có số vé đặt trước kỷ lục là 22.000 vé chỉ sau 3 ngày mở bán.

Sau đêm ra mắt và suất chiếu sớm đầu tiên 24/4, phim đoạt doanh thu 12,2 tỷ đồng theo số liệu Box Office Vietnam.

Dự kiến số lượng vé sẽ tiếp tục tăng trước ngày công chiếu chính thức 26/4 vì những phản hồi tích cực của khán giả sau suất chiếu đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước