Bộ sưu tập độc lạ của Kim Huyền trong phim “Sáng đèn”

Phương Phương-Chủ nhật, ngày 24/03/2024 09:04 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên có hẳn bộ sưu tập trang phục toàn màu hồng để phục vụ cho vai diễn Hai Hường.

Trong phim Sáng đèn, nhân vật của nghệ sĩ Kim Huyền là Hai Hường lo phục trang của đoàn hát Viễn Phương. Sở thích của người phụ nữ này là mặc quần áo, phụ kiện màu hồng giống như tên mình. Bên cạnh phục trang của đoàn phim, Kim Huyền còn nhận được sự chia sẻ của các đồng nghiệp trong phim. Diễn viên Trúc Mây nhường cho cô một chiếc áo chấm bi hường, còn diễn viên Lê Phương tặng cô cây lược màu hồng làm đạo cụ.

Bộ sưu tập độc lạ của Kim Huyền trong phim “Sáng đèn”  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Huyền tạo dáng với trang phục rực rỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vai Hường chiếm vị trí khiêm tốn trong phim nhưng nữ diễn viên trân trọng và luôn có cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị nhập vai. Vai ít đất diễn có cái khó vì mỗi lần xuất hiện phải tạo ra nét riêng để gây ấn tượng. Do đó nghệ sĩ Kim Huyền luôn suy nghĩ nhân dáng của nhân vật rồi đến nội tâm của nhân vật bằng cảm nhận, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn. 

Bộ sưu tập độc lạ của Kim Huyền trong phim “Sáng đèn”  - Ảnh 2.

Kỷ niệm cảnh quay cuối cùng của Kim Huyền trong phim là chị phải là quần áo đến 4h sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tình cảm gắn bó giữa cùng đoàn phim rong ruổi 1 tháng qua các địa điểm Bình Dương, Biên Hoà, Đồng Nai, Củ Chi, An Giang, Tiền Giang là kỷ niệm đẹp với nghệ sĩ. Điều này giúp cô có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Mới đây, trong một buổi gặp gỡ khán giả tại rạp sau suất chiếu phim (cinetour), nghệ sĩ Kim Huyền bật khóc khi nghe một khán giả chia sẻ đến xem vì mình. Bạn trẻ đó cho biết yêu thích nghệ sĩ tài năng qua vở diễn Trả lại lia thia của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh nên đã đến rạp xem phim điện ảnh mới để ủng hộ cô. 

Người nghệ sĩ hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật nhưng đã có lúc chông chênh với nghề vì nhiều lý do rất bất ngờ vì có khán giả trẻ yêu mến mình đến vậy. Cô tiết lộ mình chỉ muốn góp vui cùng đoàn đi quảng bá, chứ không ngờ có khán giả vì mình mà đến xem phim. 

Bộ sưu tập độc lạ của Kim Huyền trong phim “Sáng đèn”  - Ảnh 3.

Cảnh quay tái hiện các vở cải lương kinh điển trong phim "Sáng đèn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Tôi có cảm xúc với phim Sáng đèn rất nhiều vì có sự đồng cảm, trân trọng khi nói về cuộc đời của nghệ sĩ. Tôi nhìn thấy bản thân của mình trong phim, cũng không phải người có con đường đi bằng phẳng đến với nghề như hôm nay. Cách đây mấy năm, khi sang Nhật học và làm việc một thời gian dài, tôi đã nghĩ mình sẽ dừng lại thật sự và không còn cơ hội để trở về được diễn, được sống với nhân vật của mình, được thấy khán giả yêu thương mình. Nhưng Tổ nghề vẫn soi sáng, khán giả vẫn yêu thương, đạo diễn phim, nhà sản xuất, đạo diễn sân khấu vẫn nhìn thấy tình yêu nghề trong tôi và khả năng tiếp tục làm nghề nên tiếp tục trao cho tôi những cơ hội để tôi có động lực để bước tiếp. Tôi biết rằng chỉ sống với nghề diễn mới có hạnh phúc", nghệ sĩ Kim Huyền chia sẻ.

Sau thời gian trải qua khủng hoảng trầm cảm, diễn viên phim Cát đỏ đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và công việc. Hiện nay cô đang tất bật cùng đoàn phim Sáng đèn đi quảng bá khi phim chính thức quay trở lại rạp từ 22/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước