Cô giáo xin hỗ trợ nuôi học trò vùng cao Lai Châu

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Thứ sáu, ngày 10/02/2023 13:15 GMT+7

VTV.vn - Để duy trì sĩ số, các cô giáo tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, không ngần ngại khi vận động, xin các nguồn hỗ trợ để nuôi trẻ mầm non được ăn ngủ nội trú ở trường.

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm của mỗi em nhỏ. Thế nhưng, tại xã vùng cao Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, vì đường đi học quá xa mà nhiều gia đình không thể đưa con em tới trường.

Đôi chân khuyết tật nhưng hàng tuần anh Lý A Lồng vẫn trèo đèo, lội suối đưa con đi học. 

Cô giáo xin hỗ trợ nuôi học trò vùng cao Lai Châu - Ảnh 1.

Anh Lý A Lồng vẫn trèo đèo, lội suối đưa con đi học.

Mặc dù đã được xây dựng về cơ sở vật chất trường học nhưng việc nuôi 32 học trò còn rất nhỏ, mới chỉ 3-5 tuổi, cả ngày lẫn đêm đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn. Đêm đến, các cô lại thay phiên nhau trông trò.

Cô giáo xin hỗ trợ nuôi học trò vùng cao Lai Châu - Ảnh 2.

Cô giáo Đinh Thị Tám - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nậm Hàng chia sẻ: "Đầu năm học, khoảng tháng 8 là nhà trường chủ động đi xin. Có đoàn cho gạo, có đoàn cho mì tôm. Cùng có người nói này nọ nhưng vì thương các cháu nên các cô không thấy chạnh lòng hay xấu hổ".

Cô giáo xin hỗ trợ nuôi học trò vùng cao Lai Châu - Ảnh 3.
Cô giáo xin hỗ trợ nuôi học trò vùng cao Lai Châu - Ảnh 4.

Dip đầu xuân năm mới này, rất nhiều những món quà bất ngờ đã đến với thầy trò nơi đây. Đó là 200 triệu đồng để hỗ trợ trang thiết bị nội trú, đồng thời hỗ trợ các suất ăn buổi tối trong 2 năm cho học sinh.

Không còn là những giọt nước mắt, các em nhỏ tại Huổi Van sẽ lớn lên cùng những nụ cười. Nụ cười ấy được trao tặng từ cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước