TV& VIDEO

Ước mơ của bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu

Quang Minh-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Dù biết là mình mắc bệnh ung thư nhưng Nguyễn Phạm Bảo Ngọc vẫn lạc quan về cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình.

Năm 2014, Bảo Ngọc được bác sĩ chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu, khác với nhiều đứa trẻ Ngọc đón nhận "tin dữ" một cách bình thản. Những lần đi tiêm ban đầu, Ngọc kể rằng con phải chịu đau nhiều lắm nhưng mà cuối cùng tiêm nhiều quá nên con cũng chẳng có cảm giác sợ hãi nữa, con cũng chẳng nhớ mình đã phải tiêm bao nhiêu.

Ước mơ của bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu - Ảnh 2.

Mỗi lần Ngọc từ Nghệ An ra Hà Nội chữa trị là những đứa trẻ trong căn phòng lại vui nhộn, và quên đi tất cả những lo lắng về hóa chất, về xạ trị hay về kim tiêm. Ngọc bày ra các trò chơi như trốn tìm, ca hát, nhảy múa rồi cùng chơi với các bạn. Khi hỏi Bảo Ngọc về ước mơ sau này, cô bé nói rằng con muốn trở thành một diễn viên hài. Ngọc yêu những tiếng cười. Ngọc muốn đem tiếng cười cho mọi người. Đó là lý do ở đây ai cũng yêu mến và mong ngóng cô bé đáng yêu này.

Ước mơ của bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu - Ảnh 3.

Tiếng cười mà cô bé 9 tuổi này mang tới như một luồng sức sống mạnh mẽ, thổi vào những em nhỏ đang nằm điều trị tại Viện Huyết học truyền máu trung ương, giúp truyền động lực chữa bệnh cho các em. Chắc chắn rằng với niềm lạc quan sống, chiến binh nhỏ bé Bảo Ngọc sẽ song hành cùng với nhiều bạn nhỏ nữa chống lại ung thư. Ung thư có thể là căn bệnh nguy hiểm, nhưng không thể đánh gục được niềm vui sống của cô bé 9 tuổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI