TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: "Tôi từng có ý nghĩ ôm con lao vào ô tô”

VTV6-Thứ năm, ngày 28/06/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - Đó chính là chia sẻ đầy đớn đau của chị Đoàn Thị Khuyên khi nhớ về khoảng thời gian phát hiện mình và con lây nhiễm HIV từ chồng.

Ngày chị Khuyên bước lên xe hoa về nhà chồng chị cũng ấp ủ biết bao dự định về một tương lai tươi sáng phía trước. Thế mà, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vừa mang thai đứa con đầu lòng niềm hạnh phúc vừa lóe sáng thì vụt tắt – chị nhiễm HIV từ chồng.

Hôm nay ai đến: Tôi từng có ý nghĩ ôm con lao vào ô tô” - Ảnh 1.

Cuộc sống chị Khuyên càng cơ cực hơn khi chồng chị qua đời, để lại chị và đứa con thơ dại. Cánh cửa cuộc đời dẫn lối chị bước vào một trang mới. Sáng ở viện chăm con, chiều đi bán từng tờ vé số lấy tiền trang trải viện phí, tiền sinh hoạt. Khi đó, nhiều người xung quanh nhìn thấy chị đều xa lánh vì "sợ đến gần thì lây HIV", có người thì xì xào đằng sau lưng rằng "do ăn ở không tốt nên mới bị như thế". Chị Khuyên trải lòng "Quãng thời gian ấy tôi từng nghĩ mình sẽ ôm con lao vào ô tô chết đi, tại sao tôi cũng là phụ nữ, là mẹ mà lại không được đối xử như những người khác".

Hôm nay ai đến: Tôi từng có ý nghĩ ôm con lao vào ô tô” - Ảnh 2.

Nhưng, khi đi đến tận cùng của đau khổ, bế tắc, chị đã khựng lại, ngẩng cao đầu. Chị thức tỉnh chính mình, không chấp nhận một cái chết uổng phí cho cả mẹ và con. Chị cần phải sống để ngẩng cao đầu và nói : tôi là người phụ nữ bình thường.

May mắn đã mỉm cười với chị Khuyên khi chị tiếp cận được y tế hiện đại điều trị tích cực cho con trai mình sau rất nhiều nỗ lực. Giờ đây với chị Khuyên cuộc sống giờ chỉ toàn tình yêu, nụ cười và cả những điều diệu kỳ.

Hôm nay ai đến và câu chuyện chia sẻ của chị Khuyên sẽ giúp bạn nhận ra bản thân mình ở những điều đôi khi bạn chưa biết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI