Từ một vùng quê nhỏ Lý Nhân, Ninh Bình, Vũ Quang Huy lớn lên và dành hai mươi năm tuổi trẻ của mình để lặng lẽ làm những việc tử tế cho cộng đồng. Bắt đầu từ vai trò một cán bộ Đoàn năng nổ, anh Huy đã khởi xướng phong trào "hồi sinh rác thải nhựa", kêu gọi thanh niên trong xã thu gom, tái chế rác thải để gây quỹ thiện nguyện. Từng bao tải nhựa được gom lại, từng chuyến xe được chở đi… qua nhiều năm bền bỉ, con số rác thải được thu gom đã lên tới hàng trăm tấn, góp phần làm sạch môi trường và lan tỏa ý thức trách nhiệm với quê hương.
Không dừng lại ở đó, anh và các thành viên trong Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Lý Nhân còn xây dựng khu vườn ươm cây xanh, chuẩn bị nguồn cây cho các hoạt động trồng cây mỗi dịp lễ, Tết. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, câu lạc bộ giờ đã có hơn 100 thành viên, duy trì các chương trình suốt bốn mùa như Tết ấm, Hè xanh, Trung thu cho em hay Đông ấm.
Vũ Quang Huy chia sẻ đầy giản dị khi tham gia Việc tử tế tháng 3: "Quê hương mình còn nghèo mà. Tuổi thanh niên của bọn mình phải có trách nhiệm với quê hương và với chính tuổi trẻ của mình".
Có lẽ vì suy nghĩ này và tâm niệm này mà suốt hai mươi năm qua, ngọn lửa thiện nguyện trong Vũ Quang Huy vẫn chưa bao giờ tắt.

Bình luận (0)