TV& VIDEO

Lê Thiện Hiếu - "Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình"

Anh Thơ-Thứ hai, ngày 13/08/2018 19:30 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả bằng ca khúc Ông bà tôi tại Sing my song năm 2016, Lê Thiện Hiếu còn gây chú ý khi công bố giới tính ngay trên sóng truyền hình.

Người nổi tiếng là người chuyển giới đã không còn là chuyện quá lạ lẫm trong showbiz Việt những năm gần đây. Thế nhưng, mỗi khi họ xuất hiện, nói ra giới tính thật của mình thì vẫn luôn trở thành những đề tài nóng và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Sự thành công của Lê Thiện Hiếu, có nhiều người nói rằng nó tới cũng nhờ việc cậu là một người chuyển giới nam. Nhưng ai mà lựa chọn được giới tính của mình cơ chứ? Và rõ ràng là Hiếu đã phải đi một đoạn đường dài hơn những bạn trẻ khác để chạm tay đến ước mơ của mình.

Lê Thiện Hiếu  - Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình - Ảnh 1.

"Tôi đã từng là Lê Phương Thảo"

Xuất hiện trong chương trình Cất Cánh – VTV6, liveshow tháng 8, lần đầu tiên đứng trên sân khấu diễn thuyết thay vì hát, Lê Thiện Hiếu đã có những chia sẻ về hành trình sống đúng với giới tính của mình.

Lê Thiện Hiếu  - Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình - Ảnh 2.

"Mình sinh ra với giới tính nữ, nhưng khi lên cấp 2, có những thay đổi về sinh lý mình mới nhận ra là mình có tình cảm với các bạn nữ. Mình cảm thấy rất bứt rứt trong người, nghĩ rằng là mình khỏe mạnh như thế này, sinh ra không có khuyết tật gì mà bây giờ lại thấy mình có một cái khuyết tật. Vì xã hội lúc đó không công nhận, không coi chuyện đó là bình thường mà, nên lúc đó mình nghĩ, à, thì ra cái tinh thần của mình nó khuyết tật, mình đã nghĩ như vậy đấy."

Cú shock lớn nhất trong đời, mẹ mất sau tai nạn và quyết định rũ bỏ hình hài con gái của Hiếu

Lê Thiện Hiếu  - Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình - Ảnh 3.

Năm Hiếu vào lớp 7, mẹ cậu mất sau một tai nạn. Cú shock ấy quá lớn lao đối với một đứa trẻ mới bắt đầu dậy thì, đang rất cần sự chia sẻ, bao bọc của mẹ. Hoang mang, đau khổ và khóc rất nhiều, nhưng rồi Hiếu lại nghĩ đây là một cơ hội để mình được sống với chính bản thân mình. Cậu cắt tóc, vứt hết váy đi và sống thật với chính bản thân mình.

Nhắc tới bố với tất cả sự tôn trọng, Hiếu chia sẻ đó là một người đàn ông tuyệt vời. Thấu hiểu cho tình cảnh của đứa con bé bỏng, một đứa con trai bị kẹt trong cơ thể con gái, nhưng ông không trách móc, không đánh, không ngắn cấm. Thời gian đầu, bố bảo sao Hiếu không thử để tóc dài, mặc váy, rồi sau đó, may mắn, ông cũng dần dần thay đổi, quan tâm và chấp nhận con trai mình.

 "Khi quyết định chuyển giới, tôi biết tôi có thể sẽ mất đi giọng hát và không bao giờ có thể lấy lại nó được nữa…"

Lê Thiện Hiếu  - Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình - Ảnh 4.

Phần sau của bài diễn thuyết, Hiếu chia sẻ nhiều hơn về hành trình chuyển giới, được sống với chính bản thân mình:

 "Trước đây, khi đi xin việc, tôi từng bị từ chối bởi giới tính trên giấy tờ và ở ngoài khác nhau. Sau này, tôi đi hát khắp các phòng trà, rồi làm bồi bàn nữa, tôi kiếm được tiền tự lo cho bản thân và bắt đầu nghĩ đến việc tiêm hormone, chuyển giới.

Lúc phải đưa ra quyết định luôn là lúc khó khăn nhất. Lúc đấy mình đang đi hát ở các phòng trà và nếu tiêm hormone thì mình sẽ vỡ giọng, mình sẽ mất giọng và mình sẽ không hát được nữa. Đó là một cuộc giằng xé nội tâm rất lớn, nhưng đến lúc phải quyết định rồi thì mình nghĩ là: Mình làm gì cũng được, miễn sao mình được là chính mình.

Cũng phải nói đến một điều nữa, đó là mẹ của mình. Mình nghĩ bây giờ mình không muốn cơ thể này nữa, cơ thể mà mẹ đã cho mình, mình muốn tiêm hormone để thay đổi nó thì liệu mẹ có buồn không? Mẹ có thất vọng khi có một đứa con như mình hay không? Khi đang suy nghĩ rất mệt mỏi như thế thì mình mơ thấy mẹ, lúc đó mẹ nhìn mình rất trìu mến, rất yêu thương chứ không có chút trách cứ gì cả. Và cũng chính giấc mơ đó giúp mình có thêm động lực để đi đến quyết định tiêm hormone.

Lê Thiện Hiếu  - Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình - Ảnh 5.

Việc tham gia Sing my song và được biết đến với bài hát "Ông bà anh"giúp tôi rút ngắn khoảng thời gian chứng minh bản thân nhưng nếu ngược lại, bằng cách nào đó tôi vẫn chứng minh được dù là người chuyển giới, tôi vẫn sống tốt, lo được cho bản thân và gia đình dù sẽ mất thời gian hơn.

23 tuổi tôi bắt đầu đi học lại, mong muốn trở thành 1 producer. Tôi vẫn đi hát và sáng tác. Thành công nhất từ khi bắt đầu chuyển giới đó là được sống một cách thoải mái, không bị tự ti, được làm điều mình thích và quan trọng hơn là chứng minh được cho gia đình mình thấy rằng sống là chính mình chỉ đem lại hạnh phúc hơn thôi chứ không có gì là đau khổ hay buồn phiền như mọi người trong gia đình lo lắng cả."

Để theo dõi toàn bộ phần diễn thuyết của Lê Thiện Hiếu trong chương trình Cất cánh, số tháng 8, các bạn có thể theo dõi lịch phát lại trên kênh VTV6 hoặc truy cập vào trang fanpage của chương trình ở địa chỉ:

Link full chương trình Cất cánh tháng 8 trên website

TIN MỚI