Fabio Paim: “Tôi và Cristiano Ronaldo phải tới McDonalds ăn đồ ăn thừa mỗi tối”

Hải MinhCập nhật 07:02 ngày 20/10/2023

VTV.vn - Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha chia sẻ với truyền thông về những kỷ niệm thời thơ ấu cùng CR7 trong những ngày còn tập luyện tại đội trẻ Sporting CP.

Cristiano Ronaldo đang tận hưởng cuộc sống tại Ả Rập Xê Út trong màu áo Al Nassr với một mức lương khủng. Hồi đầu năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã xác nhận ký hợp đồng với đội bóng đang thi đấu tại Saudi Pro League với mức lương khoảng 200 triệu Euro/mùa. Ronaldo hiện vẫn còn hai năm trong thời hạn hợp đồng nữa với đội bóng châu Á, đồng nghĩ với số tiền mà Ronaldo sẽ nhận được sau khi rời khỏi đội bóng này là rất lớn.

Tuy nhiên, để đạt được mức thu nhập khủng khiếp kể trên, Ronaldo đã phải nỗ lực không ngừng để chứng minh thực lực và giá trị của bản thân. Cựu đồng đội của anh tại học viện trẻ của Sporting CP, Fabio Paim mới đây đã có những chia sẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu cùng CR7 trải qua những quãng thời gian hết sức khó khăn. Anh chia sẻ rằng đó là những tháng ngày họ phải đấu tranh để có thể tồn tại.

“Trong thời gian ở Sporting, chúng tôi sống ở ký túc xá của học viện. Chúng tôi thường đến McDonalds vào buổi tối để hy vọng có thể mua được những chiếc bánh kẹp mà không ai thèm ăn, những chiếc bánh không đủ tiêu chuẩn để được bán ra. Chúng tôi phải làm như vậy mỗi tối, và Sporting cũng biết điều này.”

Fabio Paim: “Tôi và Cristiano Ronaldo phải tới McDonalds ăn đồ ăn thừa mỗi tối” - Ảnh 1.

Ronaldo đã trải qua thời thơ ấu rất khó khăn

“Không giống như ngày nay, hồi đó chúng tôi được phép ra ngoài vào buổi tối. Tôi và Cristiano là bạn, tôi không thể nói chúng tôi quá thân được, tuy nhiên chúng tôi là bạn bè. Tôi thậm chí đã từng đi du lịch với anh ấy, ở Brazil. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Brazil, và buổi du lịch này diễn ra trước thềm Euro 2004, kỳ Euro đầu tiên của Cristiano trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.”

“Tôi gặp Cristiano lần đầu vào năm 8 tuổi, khi mới gia nhập Sporting, và chúng tôi đến tham dự một giải đấu tại Madeira. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời cùng với nhau. Bóng đá chưa phải là thứ quan trọng nhất với chúng tôi thời điểm đó, chúng tôi đã tận hưởng việc được là những đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhớ tới Ronaldo như một người rất chăm chỉ, và là người mong muốn mình trở thành số 1. Anh ấy luôn là như vậy, luôn thất vọng mỗi khi thất bại. Chính điều đó là thứ khiến anh ấy thành công như hiện tại. Thậm chí đến thời điểm này, anh ấy thậm chí còn không cần phải chơi bóng nữa, nhưng vẫn tiếp tục để chứng minh rằng mình là người giỏi nhất.”

“Anh ấy đã giành được tất cả mọi thứ, và đó là kết quả của những nỗ lực khi còn nhỏ. Hồi đó, chắc chắn Ronaldo sẽ không thể tin rằng mình sẽ ở vị trí như hiện tại. Tôi nghĩ rằng anh ấy biết mình sẽ trở thành một ai đó trong giới bóng đá, một cầu thủ giỏi chẳng hạn. Tuy nhiên trở thành một người với trình độ như bây giờ? Chắc chắn vào thời điểm đó thì không.”

Ronaldo sau đó đã rời Sporting để gia nhập Manchester United của huấn luyện viên Alex Ferguson vào năm 2003. Vào thời điểm đó, Ronaldo đã nói rằng: “Nếu bạn nghĩ tôi thi đấu tốt, hãy chờ đến khi bạn được thấy Fabio Paim đi.” Tuy nhiên, sự nghiệp của cựu đồng đội Ronaldo lại không được như kỳ vọng. Sau khi chia tay Sporting, Paim gia nhập Chelsea với một bản hợp đồng cho mượn trong mùa giải 2008/09. Cầu thủ này sau đó đã trôi dạt khắp các giải đấu bóng đá khác nhau trên toàn thế giới, và quyết định giải nghệ vào năm 2021 sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng Ba Lan, LZS Starowice.

Fabio Paim: “Tôi và Cristiano Ronaldo phải tới McDonalds ăn đồ ăn thừa mỗi tối” - Ảnh 2.

Fabio Paim không có được sự nghiệp thành công như đồng đội thời thơ ấu của mình

“Tôi thực sự hối hận một vài lựa chọn của mình trong quá khứ, tuy nhiên, thành thực mà nói, để tôi có thể đạt được đẳng cấp như Cristiano Ronaldo là không thể.”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tchouameni nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết Champions League

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tiền vệ của Real Madrid là Tchouameni nhiều khả năng sẽ không thể kịp bình phục chấn thương và vắng mặt ở trận chung kết Champions League sắp tới.