CSKA Moscow - Real Madrid: Kền kền có sải cánh trên đất Nga?
Nhìn vào phong độ, Real đang là đội bóng hoàn hảo nhất hành tinh với chuỗi trận chiến thắng ấn tượng. Nhưng cuộc hành quân đến đất Nga để chinh phục Champions League năm nay, Kền kền có sải cánh để chứng minh bằng chiến thắng?
Real Madrid đến Nga để lấy 3 điểm (Ảnh: AP)
Real Madrid đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất kể từ khi Mourinho về với Bernabeu. Tại La Liga, đội bóng Hoàng gia vừa có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Racing để tiếp tục duy trì ngôi đầu với khoảng cách 10 điểm so với kẻ bám đuổi Barca ở ngôi nhì bảng. Real đang có một phong độ hết sức ấn tượng khi là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận vòng bảng Champions League mùa này, ghi 19 bàn thắng trong khi chỉ thủng lưới 2 bàn. Trong 30 trận gần đây ở các giải đấu, đội quân của HLV Mourinho đã thắng tới 27 trận, chỉ thua 1 trận duy nhất.
Những con số nói trên cho thấy Real đến đất Nga với tâm lý thoải mái nhất để kiếm tìm chiến thắng. Điều đáng lo ngại nhất với thầy trò HLV Jose Mourinho lúc này chính là thời tiết giá lạnh ở xứ sở bạch dương. Ở vòng đấu bảng của Champions League năm nay, CSKA chỉ thắng được đúng 1 trận khi thi đấu trên sân nhà, trước đối thủ kém danh tiếng Trabzonspor.
Ngoài thành tích không thật tốt trên sân nhà ở Champions League mùa giải năm nay, CSKA đang phải đối đầu với nhiều vấn đề, nhất là tình hình nhân sự. Thiếu vắng quan trọng nhất của CSKA là thủ môn đội trưởng Igor Akinfeyev vì chấn thương đầu gối. Hậu vệ Nababkin Kirill và tiền vệ Pavel Mamayev đều không được đăng ký vì bị treo giò. Thêm nữa, cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại La Liga là Mark Gonzalez cũng phải làm khán giả vì chấn thương.
Mourinho sẽ có thêm kỉ niệm đẹp trên đất Nga? (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, Mourinho cùng các học trò hành quân đến đất Nga mà cụ thể là sân Luzhniki với rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mùa 2004/05, khi còn dẫn dắt Chelsea, "Người đặc biệt" đã từng ăn mừng chiến thắng 1-0 trước sự chứng kiến của các CĐV CSKA. Tiếp đó, 5 năm sau, trên cương vị HLV của Inter, ông gặp lại đội bóng quân đội của Nga ở vòng tứ kết. Cả hai trận lượt đi và về đều kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Inter. Mùa bóng 2010 đó, Mourinho đưa Inter đến với ngai vương của Champions League. Chuyến hành quân đến đất Nga lần thứ 3 này sẽ đưa Mourinho về những kỉ niệm tươi đẹp để bắt đầu cho cuộc chinh phục mới. Biết đâu là sự khởi đầu cho chiếc cúp bạc thứ 10 của Real Madrid?
Ngày 19/2/2012 vừa qua đánh dấu quãng thời gian tròn 10 năm HLV Jose Mourinho chinh chiến ở Champions League trên cương vị của một nhà cầm quân. Thật tình cờ, trận đấu đầu tiên của Mourinho ở đấu trường danh giá nhất châu Âu lại là chuyến làm khách tới sân… Bernabeu của Real Madrid với tư cách là thuyền trưởng của FC Porto. Trong quãng thời gian 10 năm, Mourinho đã trải qua tổng cộng 89 trận đấu ở Champions League với Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Trong đó, Mourinho đã giành chiến thắng tới quá nửa, 48 trận (52,93%), hòa 23 (25,84% ) và chỉ thua 18 (20,22%). Các đội bóng của Mourinho đã ghi 140 bàn (1,57/trận) và để thủng lưới 71 lần.
Đêm nay tại Luzhniki, Mourinho rất muốn có chiến thắng để mừng kỉ niệm đáng nhớ này và các học trò của ông trong màu áo Real cũng sẽ cố gắng vì điều đó. Hơn nữa, chiến thắng để thẳng tiến trên con đường chinh phục chiếc cúp bạc thứ 10 mà đội bóng Hoàng gia đang còn thiếu trong phòng truyền thống.
Đội hình dự kiến:
+ CSKA Moscow: Chepchugov - A Bere'ski, V Bere'ski, Igna'vich, Schennikov - Wernbloom, Aldonin - Oliseh, Dzagoev, Musa - Doumbia
+ Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Khedira, Alonso - Ozil, Kaka, Ronaldo - Benzema
Tin bài liên quan:
2h45 ngày 15/2, Leverkusen - Barca: Nhà vua tìm lại niềm tin
Guardiola: Tạm gác lại La Liga vì Champions League
Tác giả :
PT