Toàn cảnh cuộc bạo động bóng đá kinh hoàng ở Ai Cập
Cuộc bạo động kinh hoàng trên sân Cairo khiến 74 người thiệt mạng và 248 người bị thương vừa diễn ra tối 01/02 (theo giờ địa phương) đã gây xôn xao dư luận thế giới.
Sau khi đánh bại đội bóng số 1 của Ai Cập là Al-Ahly với tỉ số 3-1, các cổ động viên của CLB Al-Masry tràn xuống sân Cairo ăn mừng chiến thắng và tạo ra thảm họa kinh hoàng. Hàng trăm cổ động viên quá khích đã dùng gạch, đá, pháo sáng và thậm chí cả dao tấn công các cổ động viên, cầu thủ của đội Al-Ahly và cảnh sát có mặt trên sân.
Mặc dù đội trưởng của Al-Ahly, Hossam Ghaly may mắn thoát khỏi vụ bạo loạn kinh hoàng trên do bị truất quyền thi đấu ở phút 75 nhưng theo như cựu tiền vệ Tottenham miêu tả thì những gì trên sân thực sự gây sốc cho toàn bộ đội bóng vô địch Ai Cập. Theo thống kê sơ bộ, đã có 74 người thiệt mạng và 248 người khác bị thương trong thảm kịch đáng buồn nhất trong lịch sử bóng đá của quốc gia từng giữ kỷ lục 7 lần vô địch CAN.
Các CĐV Al-Masry tràn xuống sân Cairo
Họ dùng pháo sáng tấn công các CĐV đội chủ nhà Al-Ahly
và cả cảnh sát giữ trật tự trên sân
Một số kẻ hung hãn còn mang dao vào sân và đa số các nạn nhân thiệt mạng đều do bị đâm bằng dao
Cảnh tượng hỗn loạn trên sân Cairo
Các cầu thủ Al-Ahly là đối tượng tấn công của những kẻ quá khích
Theo xác nhận của cảnh sát, chưa có cầu thủ nào của Al-Ahly thiệt mạng sau vụ bạo động
(Ảnh: Reuters/AFP)
Tin bài liên quan:
Tác giả :
Minh Trang