VÌ NGƯỜI NGHÈO
Thứ sáu, 22/01/2010, 10:31 GMT+7

Ông Thạch Lộc hết lòng vì học sinh nghèo

 

Năm 2008, tỉnh Hậu Giang phát động cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Thạch Lộc, người dân tộc Khmer ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy đã nhiệt tình tham gia bằng kinh nghiệm của nghề giáo. Ông là một trong 60 cá nhân được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong phong trào này.

 

Ông Thạch Lộc hết lòng vì học sinh nghèo

 

Ông Thạch Lộc hoàn tục ở tuổi 32 sau 21 năm tu học. Năm 1977, ông Lộc xin vào dạy song ngữ ở Trường tiểu học thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Lập gia đình hơn 30 năm, giờ đây ông có được tổ ấm đông vui và có cả niềm tự hào của một nhà giáo.

 
Khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động ở quê nhà, ông Thạch Lộc tham gia với niềm vui mới. Ông chú tâm tìm hiểu tình cảm và tấm gương của Bác bằng cái nhìn sâu lắng của một phật tử Khmer và bằng kiến thức của một nhà giáo cao niên. 
 
Chùa Tám Ngàn là nơi ông tu học, bà con ở đây đều là người quen biết của ông. Vào những dịp sinh hoạt tôn giáo, ông Thạch Lộc thường nói chuyện về tình thương của Bác Hồ đối với nhân dân, trong đó có bà con dân tộc thiểu số. Ông lấy tấm gương tự học của Bác để soi mình và khuyên người khác cố công lo việc học. 
 
Anh Khưu Thanh Hiểu, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Thầy Lộc đi đến nơi nào cũng luôn nhắc nhở bà con Khmer phải khuyên dạy con cháu học hành đến nơi đến chốn. Thầy nhắc nhở bà con không nên làm bạn với rượu, bia và đừng học theo kẻ xấu. Ông ấy là một điển hình, tôi cũng học theo ông ấy nhiều thứ”.
 
Vì mong muốn giúp những em nghèo có thêm điều kiện học tập nên khi nghỉ hưu vào năm 2004, ông Thạch Lộc tiếp tục làm khuyến học. 5 năm qua, ông Lộc cùng với đồng nghiệp vận động các mạnh thường quân đóng góp được trên 2 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên nghèo của huyện Vị Thủy.
 
“Tôi rất cảm thông với một số em không có quần áo đàng hoàng để đi học. Có những lúc các em lội qua kênh, rạch hoặc trời mưa thì ướt hết sách vở. Một số em Khmer học không đến nơi đến chốn, chỉ học đến lớp 3, lớp 4 là nghỉ.” - ông Thạch Lộc nói.
 
Em Lý Để là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường Tiểu học Vị Trung I. Nhà nghèo nên hằng ngày sau khi tan học, em phải đi bắt ốc, mò cua. Người chị lớn và anh trai kế của em cũng bởi cảnh nghèo mà đành nghỉ học. Còn em thì cái học cũng mấy bận chênh vênh.  
 
Là một nhà giáo, ông Thạch Lộc không thể để có thêm một đứa trẻ quê mình thất học. Ông đề nghị Hội Khuyến học huyện Vị Thủy hỗ trợ sách vở và cấp học bổng cho Lý Để. Cha mẹ em rất mừng và lần này quyết lo cho con học lên cao hơn theo lời khuyên chân tình của ông Thạch Lộc.
 
Qua những việc làm củamình, ông Thạch Lộc nhận được rất nhiều phần thưởng. Và mỗi khi được tặng thưởng, người ta thường nhìn lại việc mình làm. Ngày trước ông tu học là để làm nhà sư, rồi làm nhà giáo dạy chữ Khmer. Ngày nay ông học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để bồi dưỡng tinh thần, rồi ông tự nguyện làm những việc cụ thể có lợi cho thế hệ trẻ, cho quê hương mình.



Tác giả : Sotheves



Ý kiến của bạn về bài viết: Ông Thạch Lộc hết lòng vì học sinh nghèo

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.