Người Mông vui xuân nhớ Bác
Trong khi bà con H'Mông ở Tây Bắc rộn ràng với hoạt động đón xuân, bà con người H’mông tại vùng căn cứ cách mạng Long Hẹ, mùa xuân này lại có phần đặc biệt hơn.
Ngày Tết, trẻ em Mông xúng xính trong những bộ quần áo mới. Nguồn ảnh: Internet
Đã ở cái tuổi 104, tết Nhâm Thìn này, cụ Thào Khua Chỉnh, nguyên Chủ tịch ủy ban Kháng chiến, Hành chính, Đội trưởng đội Du kích Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La, không còn có thể ngược xuôi để cùng bà con trong bản mừng năm mới. Thế nhưng mùa xuân năm nay lại có một ý nghĩa thật đặc biệt.
"Ngày xưa, tôi đi kháng chiến chống Pháp, tham gia nhiều hoạt động cùng bà con lắm. Năm 1950, Bác Hồ về thăm bà con vùng kháng chiến chúng tôi, bác dặn nhiều lắm. Sau này, đất nước giải phóng, làng bản có điều kiện, trước tết, đội cựu chiến binh chúng tôi cũng tổ chức về Hà Nội viếng Bác. Bây giờ già rồi không đi được nữa nhưng năm nay lại có nhà thờ Bác ở ngay trong bản. Phấn khởi lắm", cụ Thào Khua Chỉnh nói.
Niềm vui của cụ Thào Khua Chỉnh cũng là niềm vui chung của nhiều bà con người H’mông khác tại Long Hẹ nói riêng và bà con các dân tộc trong tỉnh Sơn La nói chung.
Chị Vàng Thị Ía, bản Chà Mạy B, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nói: "Tôi đã từng được xuống Hà Nội thăm Bác. Ở đây đi lại cũng khó khăn nên mấy năm nay không đi được vì xa quá khó đi lắm. Bây giờ được nhà nước quan tâm xây Nhà thờ đón Bác về ở với bà con nhân dân các dân tộc bản Chà Mạy, Thuận Châu, mọi người ở đây vui lắm".
Nhiều năm trở lại đây, đời sống của bà con các dân tộc Sơn La nói chung và vùng căn cứ cách mạng Long Hẹ nói riêng đã ngày một khấm khá. Từ đó, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống trong làng, trong bản được tổ chức to hơn mỗi dịp tết đến xuân về. Còn trong mùa xuân năm nay, quây quần bên bếp lửa các cụ già lại ôn chuyện cũ, kể lại cho con cháu những kỷ niệm gian khổ nhưng hào hùng của thời kháng chiến.
Có thể rồi đây, những câu chuyện ấy sẽ dần trở thành cổ tích. Nhưng chắc chắn, với việc Nhà tưởng niệm Bác được đặt trên chính vùng đất quê hương, sẽ là công trình đầy ý nghĩa nhắc nhở cho thế hệ trẻ ở Long Hẹ giữ vững truyền thống cách mạng mà thế hệ ông cha, những người như cụ Thào Khua Chính đã xây dựng và gìn giữ.
Tác giả :
Quốc Khánh - Thanh Huyền