VÌ NGƯỜI NGHÈO
Thứ tư, 03/02/2010, 08:35 GMT+7

Cần lắm những tấm lòng

 

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, tật nguyền do bị bỏng nước sôi, suốt 6 năm nay, đứa trẻ người dân tộc M' Nông ở thôn 2, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sống trong vòng tay yêu thương của các thầy cô giáo trường - THCS Phước Thành.

 

Cần lắm những tấm lòng

 

Học giỏi, yêu thương bạn bè, nuôi khát vọng được phẫu thuật đôi chân là ước muốn cháy bỏng trong em. Em có tên là Hồ thị Dom, hiện hoàn cảnh của em đang cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, Dom lại bị tật nguyền nên việc đi lại rất khó khăn. Để giúp em Hồ Thị Dom không bỏ học giữa chừng, tập thể giáo viên trường THCS Phước Thành đã phải bớt lương, góp tiền nuôi em ăn học.

 

Là một huyện miền núi cao, đời sống của giáo viên cũng như người dân còn nhiều thiếu thốn nên việc giúp đỡ em đến trường là một công việc không đơn giản. Trước mắt, họ có thể cáng đáng nổi, tuy nhiên sau này, để giúp em phẫu thuật đôi chân, thì rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

 

Hiện em Hồ Thị Dom được nhà trường bố trí ở chung với cô giáo Nguyễn Thị Hằng, là giáo viên chủ nhiệm của em. Những ngày đầu do chưa quen chỗ ở, Dom thường hay khóc và thu mình vào những nơi trống vắng. Được sự giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên. Người thì giúp em học cái chữ, người thì giúp em làm quen với việc di chuyển bằng nạng gỗ, nên giờ đây, Dom không chỉ đã hòa đồng mà còn trở thành một trong những học sinh giỏi của trường.

 

Ông Nguyễn Văn Ánh – Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thành, Phước Sơn, Q Nam cho biết: "Em rất ngoan và hiền, trường đã giúp hết sức nhưng cần được phẫu thuật cho em".

 

Bị tật do bỏng nước sôi, nhưng do giao thông cách trở nên người dân vùng cao chỉ biết bó chân em lại để làm thuốc theo những bài thuốc dân gian, nên giờ đây, da đùi và bắp chân của em dính chặt vào nhau.  Hiện, toàn bộ hệ thống xương chi của em vẫn phát triển bình thường, chỉ cần phẫu thuật tách da là em có thể đi lại được. Việc tập thể giáo viên trường THCS Phước Thành góp lương nuôi em ăn học trong những năm qua là một nghĩa cử cao đẹp, Tuy nhiên, để  giúp em Hồ Thị Dom phẫu thuật được đôi chân thì phải cần lắm những tấm lòng hảo tâm.



Tác giả : Huy Kha



Ý kiến của bạn về bài viết: Cần lắm những tấm lòng

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.