THỂ THAO
Thứ hai, 16/08/2010, 01:00 GMT+7

2h00 đêm nay (17/8), M.U - Newcastle: Khi giấc mơ bắt đầu

 

Chelsea đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước tân binh West Brom nên M.U không thể thua trong trận đấu với Newcastle trên sân nhà vào đêm nay để bắt đầu giấc mơ đòi lại ngôi vô địch Premier League từ The Blues.

 

2h00 đêm nay (17/8), M.U - Newcastle: Khi giấc mơ bắt đầu
Vẫn sẽ là niềm vui chiến thắng?!

 

Sau một năm vắng bóng ở đấu trường bóng đá cao quý nhất nước Anh, “chú chích chòe” đã trở lại để tìm về những hình ảnh đã mất của mình. Một năm ở Premiership, HLV Chris Hughton cùng các học trò đã “làm mưa, làm gió” và đền đáp NHM vùng Đông bắc nước Anh với chức vô địch giải hạng Nhất. Và ngay trong ngày đầu tiên trở lại “mái nhà xưa”, Newcastle đã phải đụng “núi” khi phải làm khách trên sân của Manchester United. Không có điều gì đẹp và ý nghĩa bằng một chiến thắng trước “Quỷ đỏ” mà HLV Hughton cùng các học trò dành cho NHM trong cuộc đối đầu đêm nay.

 
Thế nhưng, sân chơi Premier League không giống Premiership bởi sự cạnh tranh khốc liệt và M.U đâu phải là những kẻ mà Newcastle vẫn hay gặp trong suốt một năm qua. Nhưng với việc tinh thần đang lên cao khi trở lại giải đấu cao nhất. Cùng đó là việc Newcastle đang có trong tay những cái tên đáng chú ý như Alan Smith và Danny Simpson, Nicky Butt… hay đội trưởng Kevin Nolan. Thêm vào đó, đội bóng vùng Đông bắc nước Anh này cũng mới có thêm Sol Campbell. Trong cuộc hành quân này, HLV Chris Hughton cùng các học trò không phải chịu bất cứ áp lực nào nên việc thi đấu tưng bừng tại “Nhà hát của những giấc mơ” là điều hoàn toàn có thể!?
 
Trong quá khứ, Newcastle là đội bóng “kị dơ” của những ông lớn như Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Man Utd. Còn với Man Utd thì mang “dớp” chậm chạp trong ngày khởi đầu của mùa giải. Tại mùa giải 2008-2009 đội bóng cúa Sir Alex đã bị cầm hòa không bàn thắng trước Reading trong trận đấu đầu, tiên sau đó họ chỉ thắng chật vật đội bóng mới lên hạng Birmingham 1-0 trong trận mở màn Premier League 2009-2010. Thế nhưng, NHM Man Utd có quyền hy vọng “xóa dớp” khi đối thủ đêm nay tại Old Trafford là Newcastle?!
 
Rất khó để ĐKVĐ Premiership có niềm vui này sau khi rời Old Trafford
 
10 năm trở lại đây, Man Utd gặp Newcastle cả thảy 19 trận mà trong đó, “Quỷ đỏ” thành Manchester được hưởng niềm vui chiến thắng 14 lần, hòa 4 và để thua duy nhất 1 trận (từ năm 2001). Điều đặc biệt, chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Newcastle đều nhận thất bại mỗi khi hành quân đến thánh địa Old Trafford của “Quỷ đỏ” và đó là những lí giải vì sao NHM Man Utd có quyền tin vào chiến thắng của đội bóng con cưng.
 
Ở tình hình hiện tại, Man Utd sẽ có đầy đủ những hảo thủ cho ngày đầu ra quân của Premier League trên sân nhà. Những cận vệ già như Vandersar, Giggs, Scholes… bên cạnh những Rooney, Park, Valencia và “luồng gió mới” mang tên Chicharito hứa hẹn đem đến cho “Quỷ đỏ” một diện mạo mới. Cùng với việc được thi đấu trên sân nhà là tâm lý hưng phấn của thầy trò HLV Ferguson sau chiến thắng 3-1 trước Chelsea trong trận tranh Siêu cúp nước Anh cách đây ít lâu là liều thuốc tinh thần rất lớn cho “Quỷ đỏ” khởi đầu suôn sẻ trong ngày ra quân!
 
Đội hình dự kiến:
 
Man Utd: Van der Sar; O’Shea, Vidic, Evans, Fabio; Carrick, Scholes, Giggs; Valencia, Rooney, Nani.
 
Newcastle: Harper; Taylor,Williamson, Coloccini, Jose Enrique; Gutiérrez, Smith, Nolan, Barton; Lovenkrands, Carroll
 
Dự đoán: Man Utd thắng 2-1.



Tác giả : Trần Quang



Ý kiến của bạn về bài viết: 2h00 đêm nay (17/8), M.U - Newcastle: Khi giấc mơ bắt đầu

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.