Vụ nữ du khách bị quấy rối ở đảo Bình Ba: Xử phạt 200.000 đồng

Linh Chi-Thứ tư, ngày 01/07/2020 18:27 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa.

VTV.vn - Công an xã Cam Bình đã xử phạt 200.000 đồng đối với Nguyễn Văn Hòa - người được cho là có hành động quấy rối nữ du khách ở đảo Bình Ba.

Liên quan đến việc một nữ du khách bức xúc sau khi bị quấy rối tình dục khi lặn san hô ở đảo Bình Ba được VTV News phản ánh, ông Nguyễn Ân, Chủ tịch xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Công an xã đã xác định được Nguyễn Văn Hòa (tức T., 28 tuổi, trú huyện Ea Kar, Đăk Lăk) là người đưa nữ du khách đi ngắm san hô hôm 21/6".

Làm việc với công an, Hòa phủ nhận việc sàm sỡ nữ du khách mà nói chỉ có va chạm trong quá trình dạy bơi.

Tuy nhiên, khi công an xã Cam Bình yêu cầu phạt 200.000 đồng đối với các cử chỉ, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm người khác (theo điểm a, khoản 1 điều 5 nghị định 167/2013/NĐ-CP) thì Hòa lại đồng ý nộp phạt. Sau khi nộp phạt, Hòa đã rời khỏi địa phương, về lại Đắk Lắk.

Liên quan đến việc nữ du khách lên tiếng một công an xã nhắn tin ám chỉ nữ du khách, ông Ân xác nhận người nhắn tin trên là công an viên xã Cam Bình, trung úy Nguyễn Văn Sơn.

Theo ông Ân, trong quá trình trung úy Sơn nhắn tin với nữ du khách đồng thời cũng đang nhắn tin tâm sự với bạn gái nên đã vô tình nhắn nhầm sang tài khoản của nữ du khách.

Sau khi phát hiện sai sót, trung úy Sơn thu hồi tin nhắn đã gửi và xin lỗi nữ du khách.

Theo lời kể của nữ du khách, sự việc diễn ra vào khoảng 17h ngày 21/6 khi 3 nữ du khách chơi tại bãi Nôm đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thì gặp một thanh niên áo xanh (đối tượng A.) và một thanh niên áo đỏ ( đối tượng T.) ra quảng cáo tour bãi Yến chụp ảnh và lặn ngắm san hô.

Sau khi nhóm du khách mua tour và lên bè ra bãi Yến. Do T. làm văng mất kính lặn nên nhóm du khách không thể cùng xuống lặn. T. đưa nữ du khách N.H. đi ngắm trước trong khi A. tìm kính và đưa 2 du khách còn lại đi sau. A tìm không được kính nên 2 du khách ngồi trên bè chuối và lái môtô nước chơi.

T. hỗ trợ N.H. ở phía sau để lặn ngắm san hô. Sau khi N.H. bỏ áo phao ra để T. đỡ lặn xuống ngắm thì tay T. chuyển từ eo lên ngực N.H., vạch hẳn 2 bên áo ra và quấy rối mình.

N.H. hét lên và vũng vẫy phản kháng lại nên bị san hô cào chảy máu. Thấy vậy T. mới đồng ý đưa N.H. trở lại bè. Trên đường đẩy mình về bè thì T. liên tục hỏi chuyện: "Em tên gì? Bao tuổi rồi? Em ở Hà Nội à? Người em được 50kg không trông săn thế?", "Thôi em kéo áo lên đi, anh không làm thế nữa đâu, em có giận anh không?" khiến N.H. lo sợ.

Sau đó nhóm du khách đã đến trụ sở Công an xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trình báo toàn bộ sự việc và được lấy lời khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước